Câu nói bất ngờ của cô bé 6 tuổi giúp mẹ thoát khỏi 3 năm khổ sở như địa ngục.
Jodie Keegans, 36 tuổi, và chồng Scott đã kết hôn từ năm 2009. Tuy nhiên, từ năm 2015, Scott đã bộc lộ tính cách bạo lực, biến cuộc sống của Jodie thành địa ngục. Hắn nhốt Jodie trong nhà, cấm cô đi làm, sử dụng điện thoại và liên lạc với gia đình. Sự kiểm soát và ghen tuông của Scott ngày càng gia tăng, dẫn đến việc hắn thường xuyên bạo hành Jodie, khiến cô không thể tham dự tang lễ chị gái mình và chịu đựng những trận đòn dã man hàng ngày.
Chị Jodie từng hạnh phúc bên chồng, nhưng 3 năm trước, hắn trở thành một kẻ bạo hành tàn nhẫn. Chị phải chịu đựng nhiều vết thương, bầm tím, gãy xương do những trận đòn của hắn. Trong một lần tấn công, hắn suýt cắn rách tai chị, khiến chị phải tự dùng keo dán lông mi để chữa trị. Hắn có thể đánh đập chị vì những lý do nhỏ nhặt như pha cà phê sai ý hay mất ngủ. Cuộc sống địa ngục của mẹ ba con kéo dài cho đến khi cô con gái 6 tuổi của chị, chứng kiến cảnh bạo hành, đã kể với giáo viên rằng bố đánh mẹ. Những vết bầm trên người chị là bằng chứng cho sự bạo lực mà chị đã phải chịu đựng suốt ba năm.
Sau khi nghe cô bé nói về việc mẹ em là nạn nhân bạo lực gia đình, giáo viên đã báo cho cảnh sát. Vào ngày 22/12/2017, chị Jodie bị chồng là Scott đánh đập bằng cây lăn bột trong suốt 2 tiếng. Hắn chỉ dừng lại khi mệt và yêu cầu chị đi ngủ. Đến sáng hôm sau, hắn tiếp tục đánh đập chị cho đến khi cảnh sát gõ cửa, do họ đến kiểm tra sau khi chị lỡ hẹn với nhân viên xã hội. Nhận thấy đây là cơ hội thoát khỏi chồng, chị Jodie đã cho cảnh sát xem vết bầm và nói: "Tôi nghĩ mình là nạn nhân của bạo lực gia đình."
Scott đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt lại sau đó. Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ tưởng chị Jodie gặp tai nạn xe hơi cho đến khi chị nói rằng bị chồng đánh. Cô con gái 6 tuổi của chị trở thành anh hùng khi dũng cảm kể lại sự việc, cứu mẹ khỏi tình trạng tồi tệ. Mặc dù phải nằm viện trong kỳ Giáng sinh, Jodie cảm thấy đây là kỳ lễ tuyệt vời nhất vì con gái đã cứu vớt cuộc đời chị. Vào tháng 9, Scott, 34 tuổi, đã bị kết án 18 năm tù vì bạo hành và tấn công tình dục. Jodie hy vọng các nạn nhân bạo hành gia đình sẽ dũng cảm lên tiếng và không âm thầm chịu đựng. Chị cũng đã thành lập một tổ chức hỗ trợ nạn nhân bạo hành tại Doncaster, South Yorkshire, khẳng định rằng sự giúp đỡ luôn có sẵn nếu họ dám lên tiếng.
Nguồn: The Sun.








Source: https://afamily.vn/chi-bang-mot-cau-noi-co-be-6-tuoi-bat-ngo-cuu-me-thoat-khoi-dia-nguc-tran-gian-suot-3-nam-troi-20181022120258632.chn